Biến điều ước thành hiện thực

Thứ bảy, 06/04/2019 07:15

Giây phút đoàn tụ của gia đình bà Phát trên sân khấu chương trình "Điều ước của Mẹ" tại Bệnh viện Đà Nẵng.

3 năm qua, hơn 10 điều ước của các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh ung thư đã được thực hiện bởi các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nhịp đập yêu thương TP Đà Nẵng. Những mong ước tưởng chừng giản đơn nhưng bao lâu nay các bệnh nhân vẫn luôn bỏ ngỏ thì nay đã được các bạn trẻ tâm huyết, giàu lòng nhân ái biến thành hiện thực.

Điều ước gần đây nhất mà các thành viên CLB Nhịp đập yêu thương đã hoàn thành là vào dịp cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Trong không gian ấm áp có sự góp mặt của hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nhân vật chính là bà Phạm Thị Phát (66 tuổi, trú H. Tịnh Hòa, Quảng Ngãi) không may mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng đang từng ngày rút dần sức sống của mình. Đến nay, bà Phát đã trải qua 1 lần mổ, 28 lần xạ trị nên mọi của cải, tài sản trong nhà vì thế cũng chẳng còn đáng giá. Bà có ba người con thì một bị chấn thương sọ não, lúc tỉnh lúc mê, những người con khác mỗi đứa một ngả vất vả mưu sinh. Mong ước nhỏ nhoi của bà là được đoàn tụ với các con trước khi căn bệnh quật ngã. Hiểu được nỗi lòng này, các thành viên CLB Nhịp đập yêu thương đã liên lạc và kêu gọi các tấm lòng, nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí để gia đình có cơ hội đoàn tụ. Được gặp mẹ tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Thu Hà, con gái út bà Phát rơm rớm nước mắt. 8 năm nay chị vào Đồng Nai làm việc và lấy chồng sinh con, ngày mẹ phát bệnh chị vẫn chưa thể về thăm: "Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà cả gia đình tôi được đoàn tụ với mẹ. Từ ngày mẹ bệnh nằm ở nhà hay ở bệnh viện chỉ một mình ba chăm sóc, mỗi lần tôi gọi về chỉ biết khóc và cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến. Cảm ơn mọi người đã dành một món quà vô cùng ý nghĩa cho gia đình tôi", chị Hà nói trong nước mắt.

CLB Nhịp đập yêu thương tập trung hầu hết các bạn trẻ đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau song có chung niềm đam mê làm thật nhiều điều thiện. Có những bạn là sinh viên, cũng có những bạn mới ra trường bắt đầu lập nghiệp vẫn bớt chút thời gian tìm những mảnh đời bất hạnh để trao yêu thương, gieo niềm tin, nghị lực sống cho họ. Ý tưởng chương trình biến điều ước thành hiện thực là cảm hứng từ chương trình Điều ước thứ 7. Với mong muốn tạo sự khác biệt trong hoạt động thiện nguyện, các bạn trẻ cùng nhau liên hệ các bệnh viện để tìm giúp những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Bạn Hồ Hữu Hiễn - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Những bệnh nhân mắc bệnh ung thư rất dễ mất tinh thần và gần như suy sụp. Vì vậy, CLB luôn hướng tới các đối tương này để giúp họ thực hiện những điều ấp ủ đang còn dở dang. Đây xem như là một món quà nhỏ chúng tôi muốn dành tặng cho những hoàn cảnh kém may mắn. Tuy có những người sau khi hoàn thành xong điều ước đã mỉm cười rời xa trần thế nhưng cũng có những nhân vật tiếp tục chống chọi bệnh tật với tinh thần lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ hơn".

Mỗi điều ước là một câu chuyện, ước vọng khác nhau nhưng các bạn đều quyết tâm thực hiện đến cùng dù cho có khó khăn. "Những ngày đầu bắt tay vào thực hiện chúng tôi cùng nhau gây quỹ từ các việc như: rửa xe, bán hoa, bán móc khóa... Các thành viên luôn cố gắng hết mình để mọi điều ước đã lên kế hoạch đều được thực hiện tốt nhất giúp người bệnh tìm được sự vững vàng trong cuộc sống. Cũng nhờ sự kiên trì mà sau vài chương trình thực hiện các Mạnh Thường Quân đã biết đến và hỗ trợ CLB lan tỏa nhiều giá trị nhân văn, tốt đẹp giữa cuộc đời này... ", Nguyễn Đăng Hòa (thành viên CLB) bộc bạch.

DIỆU HUYỀN